Những gương mặt thủ khoa 2009: Vinh quang của vòng nguyệt quế

Thứ sáu, 31/07/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Trên hành trình đến với vòng nguyệt quế, Lê Tấn Danh, Hồ Quý Phương - đồng thủ khoa Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, hay Lưu Thị Hường - thủ khoa ngành Sư phạm Toán - ĐH Sư phạm Đà Nẵng, Trần Thị My - thủ khoa Văn ĐH Quảng Nam... đều đã phải nỗ lực vươn lên bằng sự miệt mài, ý chí cùng nghị lực.

Thủ khoa... chăn bò

Thủ khoa Lê Tấn Danh 

Là con trai thứ hai trong gia đình có 3 anh em, anh trai đang đi học ĐH tại Quy Nhơn, cha đi làm ăn xa, nên mọi việc ở nhà, em Lê Tấn Danh - ở xã Duy Phước, H. Duy Xuyên (Quảng Nam) - phải gánh vác thay cho cha và anh trai. Theo lời bà Lan - mẹ của Danh, chỉ riêng năm lớp 12, em mới được bớt chút việc nhà, chỉ đi chăn bò, làm đồng phụ mẹ, chăm sóc vườn mướp - nguồn thu nhập gần như chính của gia đình, và chăm sóc cô em nhỏ 3 tuổi..., còn những năm trước thì em phải đi chợ nấu ăn cho mẹ nằm cữ, giặt giũ, quét dọn, chăm vịt, gà, bò, làm đồng, chăm sóc vườn tược... Nghe mẹ khoe chuyện của mình với các nhà báo, Danh cười hiền lành phân bua: “Có cực chi đâu. Thấy cha mẹ cực khổ mà vẫn ráng lo cho 2 anh em ăn học, em tự nhủ phải cố gắng học thật giỏi và phụ giúp việc nhà để san sẻ bớt sự vất vả của cha mẹ...”.

Qua lời kể của bà Lan, được biết Danh học rất nhanh nhớ, nên gia đình không phải tốn tiền nhiều để lo cho em đi học thêm. Nhà cách trường học gần 10 km, thương con sớm vất vả, cha mẹ em đã chắt chiu, vay mượn  mua cho em chiếc xe đạp. Vốn có tính lo xa, mỗi lần vào mùa mưa, Danh luôn đến trường với tâm trạng thấp thỏm, ngồi học không yên vì lo nhà bị ngập lụt, hoặc bị tốc mái vì mưa gió. Học xong là Danh lại đạp xe thật nhanh về nhà, coi trước, trông sau. Hình ảnh cậu học trò nhỏ con lúc nào cũng đi học sớm, áo quần luôn bị ướt vào mùa mưa đã trở nên quen thuộc trong mắt bạn bè của lớp 12/1 Trường THPT Sào Nam.

Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn là vậy, nhưng thành tích học tập của Danh thật đáng... “gờm”: đoạt danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm liền, lại còn dẫn đầu các môn Toán- Lý- Hóa của trường, luôn có mặt trong đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, Tin học và bao giờ cũng đạt giải...

Nhà nghèo, nên khi người con trai đầu thi đậu vào Trường ĐH Quy Nhơn, gia đình Danh đã phải vay mượn 16 triệu đồng để lo cho con đi học xa. Thương cha mẹ, nên trước ngày đi thi ĐH, Danh phải tính toán rất kỹ sao cho thật tiết kiệm và tiện lợi với số tiền mà mẹ đã bán thóc dự trữ trong nhà và vay mượn bà con hàng xóm để đi thi được 2 nơi: ĐH Bách khoa Đà Nẵng và ĐH Quy Nhơn. Ngay chiếc đồng hồ để coi giờ làm bài thi, Danh cũng phải mượn của một cô bạn. Trong suốt 2 tháng học luyện ôn thi ở nhà, do phải thức khuya, dậy sớm để học, nên Danh sút đến 5kg.

Danh hiệu thủ khoa mà Danh đạt được là xuất phát từ mong muốn của mẹ. Một lần, khi xem trên truyền hình, thấy đài truyền hình tỉnh tôn vinh một cậu học trò nhà nghèo ở Quảng Nam vừa trở thành thủ khoa, mẹ của Danh ước vui: “Ước chi nhà mình cũng có được thủ khoa như thế!”. Nghe xong câu nói bâng quơ ấy, Danh đã nung nấu mục tiêu phấn đấu đạt danh hiệu thủ khoa để mẹ được toại nguyện. Được biết, ngoài danh hiệu thủ khoa khối A ĐH Bách khoa Đà Nẵng (ngành Điện tử- Viễn thông) với số điểm 29,5, Danh còn đăng ký thi thêm ĐH Y-Dược TPHCM ở cụm thi Quy Nhơn. Tuy chưa có kết quả ở trường này, nhưng Danh tự chấm điểm khoảng được 27-28 điểm. Danh cho chúng tôi biết thêm, em đang chờ kết quả xem có được thủ khoa khối B không. Nếu không được, em sẽ học ĐH Bách khoa Đà Nẵng cho đỡ tốn kém. Song, nếu đậu thủ khoa Y-Dược, em sẽ cân nhắc vì ước mơ của cả gia đình là muốn có một bác sĩ để sau này về phục vụ quê hương, khám chữa bệnh cho người nghèo.

Thủ khoa nhờ... tự ái

 Thủ khoa Hồ Quý Phương

Khó ai có thể ngờ, thủ khoa “đúp” của khối A Trường ĐH Bách khoa và khối B khoa Y-Dược ĐH Đà Nẵng từng là một người... lười học và ham chơi. Nhớ lại thời còn nhỏ, Hồ Quý Phương không khỏi xấu hổ: “Từ lớp 1 đến gần cuối lớp 8, tuy học được, nhưng em mắc bệnh... lười, không chịu chăm chỉ học hành, chỉ ham mê môn bóng đá và chơi game thôi, nên thường làm cho ba mẹ, thầy cô buồn. Mẹ thường la em và hay đem những gương học giỏi của các bạn khác ra để so sánh. Điều đó đã khiến em vừa tự ái, vừa xấu hổ và quyết tâm học để chứng tỏ cho mẹ biết rằng, thật ra “con trai của mẹ cũng không đến nỗi nào”.

Vốn thông minh, nên chỉ sau một thời gian chăm chú vào chuyện học, Phương đã có những bứt phá rất ngoạn mục và thi đỗ thủ khoa vào lớp chuyên Toán của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Phương có phương pháp học cũng rất riêng, đó là thích soạn những câu hỏi, những dạng bài khó làm chưa ra hoặc làm quá dài dòng vào một cuốn vở riêng để giải lại hoặc ghi chú, rút gọn lại bài giải cho ngắn. Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH vừa qua, Phương đoạt điểm 10 của 2 môn Toán, Vật Lý ở khối A, thủ khoa khối A Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng (ngành Điện tử Viễn thông) rồi “ẵm đúp” luôn danh hiệu thủ khoa Y-Dược khối B ĐH Đà Nẵng với tổng điểm 3 môn là 28 điểm.

Tuy sinh trưởng trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khá giả (mẹ là bác sĩ, ba làm ở Kho bạc Nhà nước), nhưng Phương không giống như bao “cậu ấm” khác, rất có ý thức tự học trong học tập. Ngoài giờ học trên trường, em thường đầu tư thời gian tự học ở nhà. Mãi lên lớp 12, Phương mới đi học thêm Lý, Hóa. Nhưng trước ngày thi 2 tháng, em nghỉ học thêm, ở nhà tự ôn. Riêng môn Toán, em không học thêm vì cho rằng “ở trường chuyên, em được thầy dạy kỹ lắm rồi”. Suốt 3 năm học tại trường chuyên Lê Quý Đôn, Phương luôn đoạt giải nhất, nhì tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố đối với môn Toán. Là “dân” chuyên Toán,  khó ai ngờ, Phương còn là một cây siêu Anh Văn của lớp. Em thổ lộ: “Ngoại ngữ rất cần thiết, nên ngoài môn chuyên và môn yêu thích khối A, em cũng rất thích học môn Ngoại ngữ. Nếu không vì nguyện vọng của mẹ, em đã dự định nộp đơn thi thêm khối D, thay vì thi khối B”. Phương cũng cho biết sẽ chọn học ngành Điện tử Viễn thông vì đó là ngành mà em thích, còn việc thi khối B chỉ là để thử sức mình.

A.Hào (còn nữa)